Câu chuyện cảm động về người phụ nữ gặp tai nạn khi cố gắng đuổi theo xe ô tô của chồng.
Ngày 7/10, một clip gây xôn xao ghi lại hình ảnh chị Dương Ngọc T., 41 tuổi, nằm bên lề đường sau tai nạn. Chị Dương Thanh Thúy, chị gái nạn nhân, cho biết chiếc xe gây tai nạn do chồng nạn nhân điều khiển, nghi ngờ ông chồng đang chở theo nhân tình mới. Chị T. hiện đang điều trị tại bệnh viện 115 Q.Gò Vấp với tình trạng nghiêm trọng, gãy 6 xương sườn và dập gan. Gia đình chị T. đã quyên góp để trang trải viện phí và nhận được sự hỗ trợ từ anh trai ở Mỹ.
Chị T. hiện đang điều trị tại bệnh viện 115. Theo lời chị Thúy, chị T. và chồng, anh H.T.M, quen nhau từ thời cấp ba và đã kết hôn. Chị Thúy cho biết anh M. trước đây là người tốt, chăm sóc gia đình, nhưng cách đây ba tháng, chị T. tiết lộ rằng họ đã lục đục và đang ly hôn. Ba năm trước, chị T. phát hiện chồng ngoại tình, và một năm trước, anh M. đã ép chị ký đơn ly dị. Hiện tại, vụ tranh chấp tài sản vẫn chưa được tòa xử xong, nhưng họ đã sống riêng. Anh M. đã dọn về nhà bố mẹ, trong khi chị T. phải sống tạm ở một chòi gần đó cùng hai con, trong đó có bé Huỳnh Thanh N. 13 tuổi. Bé N. cho biết gia đình đang sống ở chòi được vài tháng nay.
Ban đầu, chỉ lợp tạm bợ, nhưng các công nhân đã giúp làm lại cho chắc chắn. Bé N. cho biết bố em đã không nhìn mặt mẹ con em suốt hơn một năm, không nói chuyện và chỉ cho tiền học không đủ. Mẹ em nói bố có bồ nhí. Sau khi ly dị, chị T. phải sống trong một căn nhà tạm bợ với ba con. Chị chỉ sống nhờ vào quán tạp hóa nhỏ và đang nợ tiền. Bé N. là con cả, còn hai em nữa, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi, và từ khi xảy ra lục đục, chị T. một mình nuôi ba con. Hôm xảy ra tai nạn, chị T. đang chở bé N. đi mua bánh sinh nhật. Gia đình nạn nhân rất bức xúc vì bên nhà chồng chưa thăm nom. Khi đến ngã ba Cống Đôi, mẹ chỉ cho N. chiếc xe ô tô màu đen, nói là bố đang ngồi trong đó.
Bé N. nhớ lại: "Nhìn màu xe và biển số, con nhận ra ngay chiếc xe vì đã thấy vài lần. Mẹ con lập tức đuổi theo, nhưng ngay sau đó xảy ra tai nạn. Con nghe tiếng la nên chạy ra, thấy nạn nhân nằm đó, còn chiếc xe màu đen đã bỏ đi. Mọi người nhanh chóng đưa cô ấy đi cấp cứu. Người khác kể lại rằng nạn nhân đã nắm lấy kính xe và yêu cầu chồng dừng lại, nhưng anh ta vẫn chạy khiến cô bị kéo theo khoảng 5-6 mét".
Chị Ngọc Thu, một người chứng kiến, cho biết thêm: "Vài hôm sau, bé N. và bố được công an huyện Hóc Môn mời lên để cung cấp thông tin. Hôm đó, bố chỉ nhìn N. mà không nói gì, khiến bé rất giận". N. buồn bã vì chuyện gia đình và hiện tại sống cùng hai em trong chòi nhỏ cạnh nhà ông bà nội, nhưng ông bà không chăm sóc và còn khóa cửa để họ hàng bên ngoại không vào. "Từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ, bên nhà chồng vẫn không có một lời hỏi han", chị Thúy cho biết.
Chị Thúy bức xúc cho biết: "Các cháu tôi sống ra sao họ cũng không quan tâm. Tôi đến nhà họ phàn nàn thì bị đuổi ra." Sáng 9/10, phóng viên đã gặp thiếu tá Hà Văn Thanh - Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Hóc Môn để lấy thông tin. Vào sáng 8/10, anh M. đã tự đến trình diện cơ quan công an, thừa nhận đã lái xe va chạm với một phụ nữ. Theo thiếu tá Thanh, khi lái xe trên đường Tô Ký, M. đã rẽ trái tại ngã ba Cống Đôi và va chạm với xe máy, khiến nạn nhân ngã. M. không biết đã xảy ra va quẹt và tiếp tục lái xe. Nạn nhân là vợ của M. và hiện đang hôn mê, nên chưa thể lấy lời khai. Thiếu tá Thanh cho biết vụ việc phức tạp do cả người lái xe và nạn nhân đều là người một nhà, cần phối hợp điều tra làm rõ. Trong khi đó, phóng viên đã cố gắng liên hệ với người chồng nạn nhân nhưng không thể do số máy đã khóa.
Khi đến nhà anh M., cửa luôn đóng kín.






Source: https://afamily.vn/canh-doi-roi-nuoc-mat-cua-nguoi-phu-nu-bi-tai-nan-vi-duoi-theo-xe-o-to-chong-20151009121639481.chn